Đăng vào March 9, 2010 lúc 8:11pm — 0 Comments 0 Likes
Khi chia xa dẫu vạn điều muốn nói
cũng lặng im không thể thốt nên lời
kỉ niệm xưa giờ đà theo mây gió
cuốn về đâu mang nỗi nhớ chơi vơi
khi chia xa rừng xưa không thay lá
nước không trong bởi lệ thấm phai nhoà
mảnh tình hờ ai vắt lửng trên vai
cho rơi rớt xuống huyệt nồng sầu ái
khi chia xa người có còn ngoái lại
để trộm nhìn cho thoáng chút bâng khuâng
để mai đây chợt buốt đến trong ngần
rồi nhớ lại những…
Đăng vào March 9, 2010 lúc 8:10pm — 1 Comment 0 Likes
Anh ơi! Chưa bao giờ em hối hận vì yêu anh, chưa bao giờ ngay cả giây phút xót xa này em ngừng yêu anh. Rồi anh sẽ hiểu suốt cuộc đời này chẳng có ai yêu anh nhiều như em.
Anh từng nói với tôi: Trong các mùa, anh thích nhất mùa đông, tuy mùa đông lạnh làm cho những sinh hoạt ngày thường trở nên khó khăn nhưng anh vẫn thích, vì mùa đông đưa những con người
lại gần nhau hơn và…
Đăng vào March 9, 2010 lúc 8:10pm — 0 Comments 0 Likes
Tôi bắt đầu nhận thấy những nụ cười, những hạnh phúc ta trao cho nhau là quá nhỏ bé so với nổi đau chúng ta đang và sẽ cùng gánh chiụ. Chúng ta yêu nhau mà chẳng
làm gì được cho nhau, ngoài... đau cùng nhau. Những nụ cười không làm…
Đăng vào March 9, 2010 lúc 8:09pm — 0 Comments 0 Likes
Biết sẽ qua mùa lũ ngập tràn
Đời lại chiếu ánh bình minh tươi đẹp
Mà vẫn để buồn dâng lên thuần khiết
Một nỗi buồn chống chếnh cô liêu
Bóng tối
Trong im lặng không dám cựa mình
Bóng tối tràn về như nỗi đau vây bủa
Thấy khuôn mặt anh mắt tràn ứa lệ
Thấy bàn tay anh run rẩy vô bờ
Biết làm sao anh, em có thể làm gì
Ngăn cách ấy em làm sao phá được
Em…
© 2012 Created by Nam.