Loading feed
Cơ hội nói lời yêu gửi cảm nhận cho dang thi ngoc huyen
Cơ hội nói lời yêu gửi cảm nhận cho dang thi ngoc huyen
Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,
vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.
Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta,
vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.
Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,
vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.
Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta,
vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.
Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,
vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.
Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã,
vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.
Hãy biết ơn họ và hãy nhớ mặt từng đứa để sau này còn tính sổ nữa, hehe.......
Added by Cơ hội nói lời yêu
Added by Cơ hội nói lời yêu
Đăng vào May 13, 2012 lúc 4:00pm — 0 Comments 0 Likes
Ái tình là một chứng bệnh nguy hiểm, càng trốn chạy nó càng đuổi theo.
Chamfort
Ái tình là một liều thuốc đắng, song không mấy ai có đủ can đảm chối từ.
Montesquieu
Ân càng nặng thì tình càng nhiều.
Madame de stael
Đăng vào March 10, 2012 lúc 7:15pm — 0 Comments 1 Like
Ngày 02/03/2012 đặt chân tới phú quốc lòng chợt nao nao buồn vui lẫn lộn. giờ thì ngày 10/03 buồn nhiều hơn vui. ở đâu thiếu thốn nhiều thứ mà chi phí quá cao. muốn về tp.HCM quá mà bác hồ ko cho phép. khổ quá đi thôi.
hix, hix, hix. hu, hu ,hu
Đăng vào February 25, 2012 lúc 8:25pm — 0 Comments 0 Likes
Bao chiều lặng lẽ ngắm mây trôi
Dõi mắt tìm ai tận cuối trời
Gió thoảng rì rào thêm gợi nhớ
Hiên buồn lác đác lá thu rơi
Đăng vào February 25, 2012 lúc 8:23pm — 1 Comment 0 Likes
Mưa dầm gió bấc cố nhân ơi!
Áo rét nàng đan lỡ hẹn rồi
Sông lạnh khi nàng ra giũ lụa
Vớt giùm trong nước lấy hồn tôi....
Đăng vào February 25, 2012 lúc 8:20pm — 0 Comments 0 Likes
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiếtDĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thayThêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thể nào em cũng khócThêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghiNhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyếtDĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay.
Đăng vào February 25, 2012 lúc 8:16pm — 1 Comment 0 Likes
Một... nỗi buồn vô cớ
Một... nỗi nhớ vô hình
Một... mối tình thầm lặng
Một... hy vọng mong chờ
Một... phép màu cổ tích
Một... gặp gỡ tình cờ
Một... nét mặt thờ ơ
Một... nỗi mừng cố nén
Một... sẽ đi đến đâu
Một... cũng không không biết nữa
Đăng vào February 13, 2012 lúc 8:18pm — 0 Comments 0 Likes
Em kéo màn đêm làm chăn
Đắp lên hình hài cô độc
Màu nhung vỡ oà trên tóc
Thần mộng thở dài quẩn quanh
Bên vách chập chờn bóng anh
Kết bằng muôn màu của tối
Một chút buồn
Một chút tội
Giằng co với giấc chiêm bao
Em gầy guộc, anh xanh xao
Chỉ nhìn nhau bằng khoé mắt
Tình yêu ví như khuyết tật
Dấu vùi vào góc tối tăm
Để được gì ? Còn bao năm
Nếp nhăn trả về tuổi tác
Màn đêm bấy giờ có khác
Hôm này em đang trở trăn
Em kéo màn đêm làm chăn
Đắp thêm cho dầy bóng tối
Bóng anh gầy, em không tội
Hỏi lòng còn yêu ....
Đêm tan !
Đăng vào February 13, 2012 lúc 8:17pm — 0 Comments 0 Likes
Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngỗn ngang bàn ghế
Khi người không yêu ta
Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thếNhư đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể tảCó lẽ ta thương người
Giờ này đang lủi thủi
Hay là ta thương ta
Từng chịu nhiều hắt hủiNgỡ chẵng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói?!
Đăng vào February 13, 2012 lúc 8:06pm — 2 Comments 0 Likes
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi
Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Đăng vào February 13, 2012 lúc 8:02pm — 0 Comments 0 Likes
Bao chiều lặng lẽ ngắm mây trôi
Dõi mắt tìm ai tận cuối trời
Gió thoảng rì rào thêm gợi nhớ
Hiên buồn lác đác lá thu rơi
dang thi ngoc huyen nói minh o tay ninh con ban o dau, minh ten huyen
dang thi ngoc huyen nói minh cung vay
V_N nói hjjjjjjjjj
x ah nv co quen x dau
cv tot chu co j vui k
nghe bai hat cua x buon qua huuuuu
chuc x sk vv va luon may man nha
tran le nói ơi ở tb ạ
thế cậu gắng làm tốt và thích nghi ná
V_N nói x ah. dao nay the nao r ? cv van bt chu? h nv k vao yh dc bun qua
nhan dc tn cua x nhung k hoi am cho cung nhu moi ng
chuc x luon vv va thanh cong tren con dg x da chon nhe
tran le nói ơi tớ bình thường ạ .
tớ và chị Nhung cùng nhau dưới 1 mái nhà và cũng có thể BUỒN ĐAU mặc dù kôg chung những nỗi niềm í .
ếk còn cậu vẫn hn hả. có dịp về tb gặp 2 Nhung lun đi ^^ !
cuối tuần vui vẻ nhớ
Jen-Thiên Thần Quỷ nói h di lam o dau goy.van on~ cku
V_N nói huuuuu x ah
h nv k the vao yh de nc
k biet tai mang hay tai may nua, cu vao roi no lai tu thoat
nhieu khi nhan dc tn nhung chua kip tra loi thi da bi tthoat roi
bun qua da lau k dc nc cung x xung nhu moi ng
chu k fai nv quen x dau nhe
SongAnh nói vang e cung rat vui
em cung vay.
Liên Hệ Quảng Cáo:
© 2012 Created by Nam.