Hôm nay anh đến nhà em
Ra về mới nhớ để quên 5000
Anh quay trở lại vội vàng
Em còn ngồi đó 5000 mất tiêu. ( sax)
Học hành như cá kho tiêu
kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu
Cam sành lột vỏ còn chua
Thương em còn nhỏ anh cua để dành
Thiếu dáng em anh tìm vào khói thuốc
Thiếu ân tình anh tìm vị đắng cà phê
Thuốc lá thơm cà phê cần đắng
Nhưng sao bàng vị đắng của tình yêu
Anh lãng tử một đời phiêu bạc
Chốn giang hồ không biết tình yêu
Bỗng gặp em một người con gái
Để nhớ hoài bóng dáng ai kia
Tình yêu như cái bánh tiêu
Ăn vô thì muốn thiếu điều ói ra
Yêu em không dám nói ra
Để dành trong bụng cho ra từ từ
Bắc thang lên hỏi ông trời!
Lấy tiền cho gái có đòi được không
Ông trời quảnh mặt lại trong
Tao chưa đòi được huồng chi là mày?
Thui leo xuống...
Bắc thang lên hỏi ông trời
Chừng nào con gái mở lời cua tui
Ông liền mở miệng cười ruồi
Ta đây đẹp vậy chưa người nào cua!
Lại.. leo xuống , rảnh tui lên hỏi tiếp
Bắc thang lên hỏi ông trời
Con thèm thịt chó ăn rùi thì sao?
Ông trời 2 má đỏ hồng
Nhậu mà không rủ, tội chồng gắp 3
Sợ quá... thui,, leo xuống tiếp
Bắc thang lên hỏi ông trời
Đi chơi với "ghệ" có cần mô-bai?
Ông trời bứt tóc, gãi tai
Mày mà không có nó bye mày liền
Leo xuống...chạy đi mua liền
Bắc thang lên hỏi ông trời,
Con muốn cua gái ông trời chỉ con
Ông liền quay mặt lại gào
Tao còn đang học làm sao chỉ mày
H..ết đời sống kiếp bạc phần
À..h thì chịu láy số phận mà thôi
T..hân tôi suốt kiếp nghèo nàng
H..ương tình đã có một lần khổ đau
A..i kia bỏ tôi vì tiền
N..ghèo thì chãng có được gì cho em
H..ỡi sao số phận phũ phàng?
N..hiều khi muốn nói mà không nên lời
H..ận đời hận mãi kiếp nghèo
Â..n tình nay chãng còn chi
N..ghĩ ra cũng tại kiếp nghèo mà thôi
LỜI TẠ TỪ CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT
Lời tạ từ nhanh quá phải không anh
Một năm học trôi qua như gió thoảng
Em sợ đếm tuổi mình, sợ thời gian vụt mất
Mà thời gian có trở lại bao giờ
Em tự hỏi lòng mình, em trách hạ vội sang
Nắng vô tư để mưa về ngập lối
Phượng đã cháy trong khoảng trời rong ruổi!
Ta trách ta nông nổi đến vô cùng
Xin mưa đừng về trên mắt hạ rưng rưng
Để phượng đỏ màu hơn, bằng lăng đừng nhạt sắc
Giảng đường ơi giữ giùm tôi chút giận hờn lí lắc
Tôi muốn giữ lại khoảng trời 19 và năm thứ nhất sinh viê
http://www.glitter-graphics.com";"/>
Xưa kia ở tuốt trên trời Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm
Bỏ thêm một ký ớt bằm
Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô
Nước mắt cá sấu tám xô
Dịu dàng chút xíu, một lô : dữ, chằn...
Nêm thêm chín chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Hai trăm (gr) nhõng nhẽo, giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
"Con này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
Bổng nhiên một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
Bèn đặt tên nó: E-va
Còn gọi "con gái" hay là "cô", "em".
__________________________________________________ __________
Con gái thời nay rất dịu dàng
Ai mà đụng tới là tàng đời trai
Em cào em nhéo em quào
Aó quần tơi tả nhộm màu đỏ tươi
Đánh xong em vẫn tươi cười
Còn anh tơi tả như người ăn xin

thích được quý nhưng tính tình không hay thích được yêu nhưng lại không yêu được

thích ăn kem nhưng mùa đông lạnh lắm thích anh lắm nhưng anh có biết không?

thích sống nhưng lại hay buồn chán thích điểm cao nhưng lại hay cẩu thả

thích cười nhưng mà lại hay khóc thích vui nhưng mà lại hay buồn
Tuổi trẻ là những ước mơ
Tuổi trẻ là những đam mê
Ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời
Hòa cùng lời hát hôm nay
Nhịp chân bước trên con đường
Ánh dương bừng sáng phía chân trời xa.
Tuổi trẻ là những khát khao
Tuổi trẻ là phút mê say
Biết yêu nhưng mãi nói không nên lời
Hờn giận rồi sẽ qua đi
Cùng nhau bước trên con đường
Nắm tay mình sẽ mãi không rời nhau

Sau tiệc cưới, cô dâu chú rể động phòng hoa chúc rồi lăn ra ngủ. Nửa đêm, chú rể chợt bừng tỉnh vì tiếng cô dâu cười ha hả. Chú rể hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi : --Có chuyện gì mà em cười vui thế? --Em nhớ lời mẹ em hồi xưa. Cô dâu nói: --Bà nói gì vậy em? --Mẹ em thường bảo: " Xấu gái lại vô duyên như mày thì có chó nó lấy †N ª: Đêm tân hôn. Khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ. Cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm, chú rể xăng xái giục: "Thôi, ta vào việc đi em". Cô dâu bẽn lẽn: "Vội thế. Còn sớm mà anh!". "Sớm gì nữa, 10 giờ rồi đấy". "Nhỡ ai gọi cửa thì phiền". "Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em!". "...Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm". "Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn thì kiểm đếm phong bì thế nào được?". hay hok pa` kon . noi' thanks dj nao` ^^!

chốn vũ môn đầu rơi máu chảy nơi máu chảy Nơi thiên đường có mấy ai hay Sống ta chỉ muốn bên người trong mộng Thế gian này vui biết bao

Anh sẽ sống vì anh Nhưng niềm vui anh giành cho người khác Cuộc đời anh như những con sóng bạc

Sóng đi xa là những ngày tháng chia phôi vì cuộc đơi cuốn theo anh vần vũ nhữg uớc mơ có bao giờ là đủ anh chỉ mong dc sống mãi bên em

Anh muốn sống bên em ? Liệu ngày mai có khác ? Hay anh như sóng bạc Cứ hoài mãi cuốn xa

gl Những ước mơ hôm qua Anh có còn giữ lại ? Đừng để có một ngày Tình vuột khỏi qua tay

Tình yêu không thể đủ Chẳng tồn tại vĩnh hằng Một thoáng như ảo mộng Tình không là trăm năm

glit Tiếng ai hát bên cầu còn vọng lại Ta bật hoài không nổi một bài thơ Đừng réo nữa hỡi nhạc chiều cô quạnh Ngoài kia chiều thiêm thiếp xuống sông mơ

Xua hoàng hôn muốn lột xác cả chiều Neo dĩ vãng trắng đôi bớ thao thức Nguyên ngày xưa lời cám ơn đôi ngực Không gian em nuôi nấng một thời ta ..

Nghiêng sông mẹ gánh nhọc nhằn Vui buồn sóng sánh giọt trăng quê nghèo Con về bầu bí vẫn leo Tóp teo dáng mẹ mốc meo da mồi ...

Xưa hai đôi đũa một mâm Giờ hai đôi đũa ... con cầm một đôi Còn một đôi đũa mồ côi Nghẹn ngào con nuốt cho trôi chén buồn

Chòng chành con nước sớm trưa Đò đưa lữ khách nắng mưa mẹ chèo Ngược dòng chẳng trách phận nghèo Bạc phơ mái tóc, cánh bèo cứ trôi.

Chén cơm ngày trước cứ lưng Để con chắc bụng mẹ mừng quên ăn Tháng ngày tuổi mẹ cứ tăng Giờ cơm đầy ấp nhưng răng chẳng còn.

Như hoa rơi xuống phố đời Chắc gì hương động đến người vừa qua Có ai nhìn rất ngày xưa Đã nâng niu thuở tôi vừa chớm em

Đèn vàng hiu hắt phố xưa Đường mưa ướt lối người chưa thấy về Lặng lẽ em bước bên lề, Tình nhân súm sính vai kề mặc em.

Bỗng thèm kêu mẹ, mẹ ơi! Kêu trong nỗi nhớ cho vơi cõi lòng Ngực cài một cánh hoa hồng Vu Lan hoa trắng buốt lòng con thơ.

Mát lành ngọn gió chiều hôm Chênh vênh hai dáng cầm dâng ái tình Rộn ràng đốm cúc mới tinh Tạc vào chiều một sắc tình rưng rưng ...

Yêu Thương Ngày như lá đổ Rụng vàng yêu thương Chất chồng nhung nhớ Vọng ai cuối đường ... Ngày xưa tháng bảy Trắng trời mưa ngâu Em và kỷ niệm Mãi hằn in sâu ...

Một mình nghe nhịp mưa rơi Anh đi từ nắng đến mưa, Từ mưa đến nắng vẫn chưa thấy về.. Nơi nào đó mãi đam mê Anh quên rồi ánh trăng quê nơi này,,,

Nếu mà tình đã đổi thay, Em xin một tiếng nhạt phai yêu rồi .. Trả nhau ánh mắt nụ cười, Lời thơ giữ lại tôi cho riêng mình

Ngoài kia mưa hãi gió kinh ,,, Bão trời bão của chúng mình mà nên ?!?

Anh đi ngày gió qua tay Chạm nhau còn lại mắt mày ngày xưa Vai run khóe mắt cũng vừa Đủ đong chưa nhỉ hay thừa tuổi xuân

Anh đi ngày bão chưa ngừng Vòng tròn định mệnh lưng chừng vậy thôi Giữ không một chút tình hờ? Hay đành ở lại hong phơi mắt sầu

Ừ thì mùa có nhạt đâu Hết Đông Xuân cũng khoe màu trăm hoa Nhưng hồn trót mộng tình xa Anh, em giữ lại hay qua..tình trần

Tôi yêu em như đại dương nổi sóng Cuồn cuộn dâng tràn như tiếng nói con tim Từng lớp sóng xanh như trúc cạn nỗi niềm Của trái tim yêu đang thét gào khao khát

Tôi yêu em như rừng xanh bát ngát Bao phủ thú rừng trong tĩnh mịch của màn đêm Và tiếng vang rên của muôn thú khát thèm Muốn thoả mãn trong màu đen ân ái

Tôi yêu em một tình yêu rộng rãi Như mây ngàn bao phủ khắp trời xanh Và mênh mông như biển cả sóng gầm Hay nóng bỏng của khô cằn sa mạc

Tôi yêu em như nghìn trùng cơn gió Xé không gian bay vút tận mây ngàn Cho muôn loài không còn tiếng thở than Và hai cơ thể hoà chung một nhịp đập

Tôi yêu em như muôn vì tinh tú Soi sáng đường trong u tịch của đêm đen Phá tan đi những khuôn khổ định kèm Của phong kiến ngàn đời còn cổ hủ

%3Cbr%20/"">Yêu như thế vẩn còn chưa đủ Muốn tim em là sở hữu của riêng mình Như cánh bườm căng gió vượt biển xanh Theo lượn sóng nhấp nhô trong êm ả
%3Cbr%20/"">
>
Tôi yêu em một tình yêu buông thả
Không lọc lừa không biên giới cách ngăn
Như đại dương không còn lượn sóng ngầm
Cho hai đứa vĩnh hằng trong luyến ái...
Bảng Cảm Nhận (476 cảm nhận)
Phải là thành viên mới có thể gửi cảm nhận
Join GocRieng.NET
cau ten z the !?!?
Xem Tất Cả Cảm Nhận