Nắng chiều nay hình như không vàng lắm
Gío chiều nay sao bổng thấy lạ thường
Đường chiều nay sao mà rộng thênh thang
Và chiều nay ai bổng buồn quá vậy ?
Em mãi buồn hướng lòng về nơi ấy
Đẩy cô đơn vào khoảng trống không gian
Buồn và nhớ nên nắng thay màu áo
Biết tim mình chiều nay nóng lắm
Cố tìm một nguồn vui nhưng tìm mãi chẳng ra
Nắng hiểu mình nên chẵng thề bay xa
Nắng đổi màu nên nắng buồn cùng 'Cô Lữ'
Và gió hình như gió cũng hiểu
Nỗi cô đơn đang vội vã tràn về
Để con đường xưa sao bổng thấy dài ghê
Nỗi nhớ cháy _ vì....một chiều như thế !
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi cảm nhận
Join GocRieng.NET