Có phải ngoài kia mưa đang rơi
Gió đang lay và trời đang bão tố
Nghe xa lắm tiếng gào đầy phẫn nộ
Nghe lòng tôi trĩu nặng mối ưu tư
Em bên tôi giấc nồng say êm ả
Đôi môi thơm người mơ chốn bình yên
Trong giấc mơ người thấy gì nơi ấy
Có thấy tôi kẻ hát khúc dại khờ?
Có thấy tôi một kẻ ngu ngơ
Vẫn theo em từ những ngày thơ bé
Bước theo em âm thầm và lặng lẽ
Mơ về em từng giấc ngủ đêm ngày
Em và tôi đầu đang tựa vào vai
Tay trong tay tôi ngỡ mình ảo mộng
Bởi với em tôi là loài máu lạnh
Là kẻ thù căm hận nhất thế gian
Chỉ riêng tôi một mối tình mang nặng
Một tình yêu âm thầm không hi vọng
Khoảng cách giữa hai ta vẫn còn xa thẳm
Và với em cuộc sống chỉ đèn màu
Đã bao lần tôi tự hỏi tại sao
Lại yêu em yêu nhiều đến thế?
Trong cuộc sống em tung hoành ngạo nghễ
Trong tình yêu lại cướp mất tim tôi
Đóa hồng tím dành riêng em đó
Nhưng giờ đây nó đang chìm trong mưa
Một tình yêu giấc mơ ngoài tầm với
Chẳng bao giờ ta có được người chăng
Mặt trời lên em vụt cánh bay đi
Tôi nhìn theo chỉ còn là ước nguyện
Dẫu em tới tôi không sao với được
Tôi vẫn chân thành chúc phúc cho em./.
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi cảm nhận
Join GocRieng.NET